Chờ gió

Chờ gió
Gió đi chùng chình quá thể Lượn lờ qua lối xa xăm Luồn trong vòm xanh lẳng lặng Chui qua khóm hoa ồn ào Đu chân ngã trượt cầu ao



(Ảnh: Trần Minh)


CHỜ GIÓ

 (Trương Minh Hiếu)


Gió đi chùng chình quá thể

Lượn lờ qua lối xa xăm

Luồn trong vòm xanh lẳng lặng

Chui qua khóm hoa ồn ào

 

Đu chân ngã trượt cầu ao

Sõng soài bờ đê trơn trượt

Thấp thểnh quệt tay áo ướt

Tóc mai vơ víu má hồng

 

Thông thênh buốt lạnh đêm đông

Rảnh ràng sớm xuân ấm áp

Ì ạch trưa hè nắng gắt

Chập chững chiều mùa thu xanh

 

Thì thào gió vẽ bức tranh

U ơ đọc thơ khắc khoải

Nín lòng gió ơi có phải

Giật mình về từ xa xăm