Chú em một tuổi

Chú em một tuổi
Em đi mang một tuổi đời chưa sõi giọng nói về Giời nhập Sao, Nhà mình cành thấp cành cao thương Em non nớt lá sâu cuống vàng Hồn Em quanh quẩn chiều làng

(Ảnh: Bích Nga)


CHÚ EM MỘT TUỔI

(Nguyễn Đình Bầu)

 

Em đi mang một tuổi đời 

chưa sõi giọng nói về Giời nhập Sao,

Nhà mình cành thấp cành cao

thương Em non nớt lá sâu cuống vàng  

Hồn Em quanh quẩn chiều làng

anh cay sống mũi mắt ầng ậng Sao

Đậu mùa ôn dịch năm nào

cướp câu nõn lá đồng dao chưa thành

Xứ Giời, bé bỏng mong manh

Em nhận thiệt mình phúc để toàn gia.

Tâm hương chung vía Mẹ, Cha

ngát thơm Ông Mãnh phù hoa mọi người

Nghìn năm vẫn một tuổi thôi

nhớ thương Em gửi sao trời vân vi

Trắng tay Em chẳng có gì

tư tuần phiêu lãng lẫn kỳ khói hương!!!