Chùm không đề

Chùm không đề
Hoa sữa vẫn thơm góc nhỏ Nơi hẹn xưa chỉ ghế đá chờ ta. Anh run rẩy ngỡ mình vừa gặp lại Trong hoa gần hương cũ của mùa xa.

(Ảnh: Pixabay)



CHÙM KHÔNG ĐỀ
(Nguyễn Quốc Huy)


I.

Chiều xuân nhòa mưa bụi

Gió ru hương ngọt ngào.

Tháng Giêng còn e ấp

Lòng chồi đã xôn xao.

II.

Anh tự dối lòng mình

Bằng lời thơ đổi khác.


Trái tim anh tự hát

Những vần thơ không lời.


III.

Một mình đêm cuối tháng

Trăng hạ tuần chưa lên.

Tình ta như trăng sáng

Long lanh tròn trong tim.


IV.

Hoa sữa vẫn thơm góc nhỏ

Nơi hẹn xưa chỉ ghế đá chờ ta.

Anh run rẩy ngỡ mình vừa gặp lại

Trong hoa gần hương cũ của mùa xa.


V.

Em ạ mưa lòng ta rơi mãi

Ngập cả đường thương, lối nhớ rồi.

Em mang mùa tạnh đi xa lắm

Để lại mình ta trong mưa rơi.


VI.

Mình anh lầm lũi giữa vòm đời

Cô độc như là trăng vậy thôi

Lại sáng, lại tròn rồi lại khuyết

Tự xé mình ra vẫn lẻ đôi.