Chùm thơ 4 câu: Tiễn hè

Chùm thơ 4 câu: Tiễn hè
Nào tiễn hè thôi phượng đỏ ơi Tiễn mùa sen nở ngát hương trời Tiễn bao hồi hộp mùa thi cử Đi đón mùa thu mây trắng trôi





CHÙM 4 CÂU: TIỄN HÈ

(Nguyễn Văn Thông)

 

TIỄN HÈ

 

Nào tiễn hè thôi phượng đỏ ơi

Tiễn mùa sen nở ngát hương trời

Tiễn bao hồi hộp mùa thi cử

Đi đón mùa thu mây trắng trôi

 

 

RU CHÁU NGỦ

 

Rung rinh cho bé ngủ say

Cho trời nắng đẹp cho ngày bình yên

Miệng cười như cánh hoa sen

Chắc mơ Bác Gái cho tiền phải không

 

 

MÙA NGÂU

 

Nghe tiếng lá nghiêng trút giọt sầu

Thương cho Chức Nữ khóc mùa Ngâu

Kẻ nào đã xúi Giời ra lệnh

Để vợ chồng Ngâu xa cách nhau