Chùm thơ: Gió xuân

Chùm thơ: Gió xuân
Bầu trời khoác áo xanh tươi Lá cây hòa lẫn sắc vùi trong vườn Nắng xuân dạo bước trong sương Líu lo có tiếng cu cườm gọi nhau

(Ảnh: Pixabay)


CHÙM THƠ: GIÓ XUÂN
(Trần Thị Ngọc)



GIÓ XUÂN


Rì rào ngọn gió

Xào xạc vườn cây

Gió ngân tiếng hát

Hương hoa dâng đầy

1998


XUÂN SANG


Bầu trời khoác áo xanh tươi

Lá cây hòa lẫn sắc vùi trong vườn

Nắng xuân dạo bước trong sương

Líu lo có tiếng cu cườm gọi nhau

Ngước lên cửa sổ ngang đầu

Bé đang làm toán chau chau nét nhìn

1998


BÚP BÊ


Này búp bê xinh xắn

Xách làn đi chợ nào

Chị ở nhà nhặt rau

Lo cho bữa cơm tối


Này búp bê xinh xắn

Lắng nghe chị giảng bài

Búp bê không chăm học

Để chị buồn lắm sao.

1998

TRẦN THỊ NGỌC

Lớp 5 — trường Thúy Duyên — Thái Thụy - Thái Bình