Chùm thơ: Say.... tỉnh... say
- Chủ nhật - 01/03/2026 21:06
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
CHÙM THƠ: SAY...TỈNH… SAY
(Nguyễn Trường Giang)
SAY….TỈNH
Đêm nay em uống thật say
Để buông lơi thân xác
Để nói lời chân thật
Rằng em cũng yêu anh
Rượu làm em chao nghiêng
Cho vòng tay anh đỡ
Cho làn môi rộng mở
Đón anh vào với em.
...****…
Hay là em giả vờ say
Để cho anh cũng ngất ngây men tình
Hay là em cố chông chênh
Để cho bờ giậu vô tình gió qua
Hay là em ... hay là ta
Cả hai say lắm chỉ là...say nhau.
... để anh say tận mãi sau
Để anh nhớ mãi đêm thâu .
.. xóm nghèo.!!
TỈNH… SAY
Nếu ngày đó ta biết say
Đâu đến nỗi tình yêu dang dở
Nếu ngày đó anh đừng mắc cỡ
Lỡ say rồi chỉ cần biết yêu thôi
Thì có đâu hai đứa ở hai nơi
Vì không dám một lần qua ngưỡng cửa
Để bây giờ một nửa đời dang dở
Cứ tiếc hoài.. ngày đó không biết SAY…