Cô gái của mùa thu
- Thứ năm - 27/08/2026 18:13
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Diệu Liên và Trần Huyền Tâm tại Lễ kỷ niệm Nửa thế kỷ Búp trên cành tháng 8/2026)
CÔ GÁI CỦA MÙA THU
(Thương tặng cô gái tuổi 16)
Em đến cùng mùa thu
mang theo trời xanh biếc,
mái tóc tém tinh nghịch,
gió chạm vào cũng cười.
Mười sáu tuổi — vừa đủ
để mắt nhìn long lanh,
đủ hồn nhiên quá đỗi,
đủ thông minh, dịu dàng.
Em đi đôi chân trần
trên những ngày nắng mới,
chiếc váy Búp Bê nhỏ
khiến mùa thu thành thơ.
Mười sáu — em chưa cần
phải lớn lên vội vã.
Cứ là cô gái nhỏ,
cứ yêu đời, cứ mơ.
Mai này khi mùa thu
đi qua nhiều lần nữa,
mong đôi mắt hôm nay
vẫn còn vui lấp lánh
Mong mái tóc năm nào
vẫn là điều em nhớ,
đôi chân trần năm ấy
vẫn chạy về yêu thương.
Sinh nhật tuổi mười sáu,
tặng em một mùa thu —
có trời xanh, hoa nắng,
và lời chúc dịu dàng:
Hãy cứ lớn lên nhé,
nhưng đừng đánh mất mình.
Vẫn thông minh, tinh nghịch,
vẫn hồn nhiên, lung linh.
Và em tuổi mười sáu
đẹp như mùa thu xanh…
Nguyễn Diệu Liên