Cuộc đời

Cuộc đời
Cuộc đời nhiều biến cố Mấy ai biết chữ ngờ Giàu, nghèo nhờ vào số? Phú quý đãi khù khờ... Rất có thể là vậy Nhưng thật sự phải chăm! Tử vi phán phú quý Đâu cho kẻ hay nằm?


(Ảnh: Loan Ngo)


CUỘC ĐỜI

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Cuộc đời nhiều biến cố 

Mấy ai biết chữ ngờ

Giàu, nghèo nhờ vào số?

Phú quý đãi khù khờ...

 

Rất có thể là vậy 

Nhưng thật sự phải chăm!

Tử vi phán phú quý 

Đâu cho kẻ hay nằm?

 

Có những người nghèo khó

Khá lên thật là nhanh

Vì biết cách vượt khổ

Và chăm chỉ cất dành...

 

Thông minh rất quan trọng

Nhưng mấy ai nên người

Học cao và hiểu rộng

Chỉ nhờ sáng trí thôi?

 

Cha mẹ vung tiền của

Cho con đỗ đạt cao

Chưa chắc bằng " Hai lúa"

Thủ khoa ngả mũ chào!

 

Kiên trì và nhẫn nại

Khó khăn rồi sẽ qua

Mọi sự thành hay bại

Phần nhiều là do ta...

 

Cơ hội luôn rộng mở 

Cho ai biết ước mơ

Biết vượt qua gian khó

Không bỏ cuộc bao giờ...

 

Hãy cám ơn cuộc sống!

Cho nếm trải khó khăn

Đất trời sẽ lồng lộng

Khi ta là chủ nhân...

 

Nguyễn Hoàng Lâm