Cuối thu

Cuối thu
Một ngày như thế cuối Thu Mặt trời dậy muộn sương mù giăng giăng Cúc vùng một nẻo xa xăm Mây lang thang mãi nhớ chăng đường về Nào đâu vạt cỏ chân đê


(Ảnh: Lan Phương)


CUỐI THU

(Nguyễn Văn Thông)

 

Một ngày như thế cuối Thu

Mặt trời dậy muộn sương mù giăng giăng

Cúc vùng một nẻo xa xăm

Mây lang thang mãi nhớ chăng đường về

Nào đâu vạt cỏ chân đê

có còn dấu ấn vụng về ngày xưa

Nào đâu trái bưởi đung đưa

như trăng tháng Tám mới vừa nhô lên

Nào đâu cánh cổng làng bên

khép hờ như đã để quên lâu rồi

Cuối Thu nghe tiếng lá rơi

lạc vài ký ức một thời xa xa