Đại tự sự

Đại tự sự
Buổi sớm y đi ngược chiều gió bấc Để lại được phía sau sầu thảm tiếng kèn Ngang ngôi chùa đang ghi Trần Xá Chùa sẽ tên gì nếu thôn ghép với thôn.

(Ảnh: Pixabay)



ĐẠI TỰ SỰ  

(Hoàng Liên Sơn)

 

Buổi sớm y đi ngược chiều gió bấc 

Để lại được phía sau sầu thảm tiếng kèn

Ngang ngôi chùa đang ghi Trần Xá 

Chùa sẽ tên gì nếu thôn ghép với thôn.

 

Lên tới mặt đê

Rác quăng thả âm ỉ nhiều đám cháy 

Không nhắm mắt bước đại 

Ngòi bút y sẽ đòi khiếu nại điều tra.

 

Thuốc diệt cỏ đốt vàng đen bờ vùng bờ thửa 

Vỏ gói thuốc trừ sâu vung vãi khắp nơi 

Không thả ưu tư vào tiếng thở dài 

Y sẽ đứng đầu bờ 

Cãi nhau với bệnh nhân K dự bị

Họ sẽ trỏ xưởng dệt nhuộm 

Bảo từ đó ra sông nước còn độc hơn nhiều.

 

Y không ham đại tự sự thêm đâu 

Để tâm ngắm tàu giỡn sóng 

Trên khúc sông thoắt chảy trong nội tỉnh 

Vốn là ranh giới hai bên...

 

Phiếu hỏi ý kiến y chỉ có cột đồng tình.

 

HLS