Đám mây

Đám mây
Chớp trần gian nhoáng nhoàng ảnh hiên Bão vô thường tan biến cuốn đi Đâu còn tài trí nghĩ suy Đâu còn tiền của quyền uy chống chèo.



(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


ĐÁM MÂY

  (Bùi Đại Dũng)


Chớp trần gian nhoáng nhoàng ảnh hiện

Bão vô thường tan biến cuốn đi

Đâu còn tài trí nghĩ suy

Đâu còn tiền của quyền uy chống chèo.


Đời đau khổ gieo neo vật lộn

Tâm mịt mờ khốn đốn trí thân

Một đời như váng phù vân

Nổi trôi tan hiện chuyển vần chẳng ngưng.


Chỉ một niệm không không có có

Là cái sinh cái tử nhất hoàn

Đâu mãi tụ tán lang thang

Đâu lửa nước gió hồng hoang xói tàn.


Như một làn hương lan cùng gió

Như đám mây chẳng có ưu tình

Cõi mê ảo thấy chúng sinh

Là niết bàn chẳng thấy mình thấy ta.