Dạo xuân

Dạo xuân
Chào Đào, chào Quất ở nhà mình đi dạo phố la cà cùng Xuân Hồ Tây ban nở trắng ngần mang mang mặt nước chuông ngân cổng chùa Lao xao kẻ bán người mua


(Ảnh: Đặng Văn Tôn)


DẠO XUÂN

(Nguyễn Văn Thông)

 

Chào Đào, chào Quất ở nhà 

mình đi dạo phố la cà cùng Xuân

Hồ Tây ban nở trắng ngần

mang mang mặt nước chuông ngân cổng chùa

Lao xao kẻ bán người mua

Sắp xong mâm lễ bóng trưa đã tròn

Bên kia đồng bãi xanh non

dập dìu Xuân đến môi son má hồng

Nào ta dạo nốt một vòng

Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hàng Bông, Chợ Trời

 

Không mưa sao nước vào người

hóa ra trên tưới hoa rơi xuống mình