Dềnh dang Hà Nội

Dềnh dang Hà Nội
Dềnh dang Hà Nội một ngày Thế mà trời đất đặt bày gió mưa Ga tàu sớm vắng lưa thưa Người vừa mới gặp đã thừa một đôi




(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


DỀNH DANG HÀ NỘI
(Trương Minh Hiếu)

 

Dềnh dang Hà Nội một ngày

Thế mà trời đất đặt bày gió mưa

Ga tàu sớm vắng lưa thưa

Người vừa mới gặp đã thừa một đôi

 

Trong tôi Hà Nội lâu rồi

Mà sao dạ cứ bồi hồi vẩn vơ

Lỡ quên chẳng học chữ ngờ

Quen ngày xưa, lạ bây giờ ngổn ngang

 

Mải mê bóng dáng mơ màng

Nhìn ngang nhìn dọc chân quàng chân chiêu

Đêm qua ước bấy nhiêu điều

Mà nay từ sáng đến chiều vẫn không

 

Hồ Tây trời chợt nổi dông

Đường Thanh Niên gió ngược thông thống lùa

Đứt ngang mấy nhịp chuông chùa

Kinh cầu mất hút, lòng vừa rêu phong

 

Ra ga về lại Hải Phòng

Chiều giăng mây xám chất chồng mưa... mưa... 

 

Hà Nội, 21/4/2026