Dịu dàng tháng Tư

Dịu dàng tháng Tư
Tháng Tư, loa kèn dịu dàng Tháng Tư, loa kèn kiêu sa Tháng Tư, loa kèn đằm thắm … Vùi mình vào tháng Tư Ngác ngơ, mơ màng giấc xuân Bên thềm chợt vương nắng hạ Dùng dằng tháng Tư …

(Ảnh: Pixabay)



DÙNG DẰNG THÁNG TƯ

(Phạm Thị Lan Anh)


Tháng Tư, loa kèn dịu dàng

Tháng Tư, loa kèn kiêu sa

Tháng Tư, loa kèn đằm thắm …


Vùi mình vào tháng Tư

Ngác ngơ, mơ màng giấc xuân

Bên thềm chợt vương nắng hạ

Dùng dằng tháng Tư …


Tháng Tư, phố phường vội vã

Cơn gió se se níu mùa

Vòm cây khẽ khàng thay lá

Mong manh nhuộm vàng phố xa.


(Hà Nội, mùa loa kèn 2026)