Đọc ca dao

Đọc ca dao
Ai gieo sợi nắng giữa đồng Ai gieo sợi nhớ cho lòng tương tư ai đem chữ nhớ vào thư ai đem thao thức tương tư đêm về

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)



ĐỌC CA DAO

(Lương Duyên Thắng)

 “Gió đưa hoa cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay“

Ai gieo sợi nắng giữa đồng
Ai gieo sợi nhớ cho lòng tương tư
Ai đem chữ nhớ vào thư
Ai đem thao thức tương tư đêm về


Ai làm gió bấc đêm hè
Ai làm trăn trở, bộn bề xót xa
Ai làm cho cải nở hoa
Ai đem thương nhớ tháng ba về trời


Để ai nhớ đứng nhớ ngồi
Đọc ca dao cổ, đơn côi nhớ người