Đồng Lộc ngã ba đường
- Thứ năm - 27/04/2023 08:56
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Ảnh: Vân Phạm)
ĐỒNG LỘC NGÃ BA ĐƯỜNG
(Nguyễn Đình Bầu)
Khuôn viên dấu tích ngã ba Đồng Lộc
mắt đất đai chưa khép kín hố bom
như mắt mười o nữ xung phong
nghỉ giữa buổi chạnh lòng hậu thế ,
Xe lướt qua xin ga chậm, bấm còi khe khẽ
Kẻo giật mình thức giấc mười o
Đường vá xong rồi rộng phẳng cao to
Các o cứ nghỉ yên lòng hồi sức
Lớp trẻ kế sau còn dư trí lực
Vì mười o cho vay tuổi hai mươi .
Đêm trăng rừng chim tử quy vắt tiếng ngang trời
qua ngã ba tập đánh cần tên mười o Đồng Lộc …
Bồ kết chín rồi đang chờ gội tóc
vọng hố bom ríu rít tiếng cười !
—-
(*) Tưởng niệm hương hồn mười o TNXP đã hi sinh ở Đồng Lộc!