Em có nhớ

Em có nhớ
Em còn nhớ hay em đã quên* Những ngày mình bên Hà Nội phố Sân trường lao sao, mùa Thu lá đổ Gió Bắc đã về, buốt giá con tim...

(Ảnh: Đặng Văn Tôn)


EM CÓ NHỚ!

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Em còn nhớ hay em đã quên*

Những ngày mình bên Hà Nội phố

Sân trường lao sao, mùa Thu lá đổ

Gió Bắc đã về, buốt giá con tim...

 

Anh về Huế, sông Hương lặng im

Tấm hình em lung linh nỗi nhớ 

Chiếc khăn quàng**

Đông về nhắc nhở

Bàn tay thơm trao gởi tâm tình...

 

—------

* Mấy vần thơ theo nhạc Trịnh tặng anh Công về kỷ niệm xưa ý nghĩa của hai người! 

** Mến tặng người đã hơn nửa thế kỷ còn lưu luyến kỷ niệm về người con gái Hà Nội đã tặng chiếc khăn quàng trong một đêm mưa lạnh…