Giã biệt

Giã biệt
Biết là men rượu đang nồng. Bài thơ chưa kết nửa chừng cuộc vui Biết là không phải với người Mà xuân thì cứ gọi mời đắm say Xuân là xuân của hôm nay

(Ảnh: Pexels)



 

GIÃ BIỆT

(Nguyễn Ánh Tuyết)

 

Biết là men rượu đang nồng.

Bài thơ chưa kết nửa chừng cuộc vui

Biết là không phải với người

Mà xuân thì cứ gọi mời đắm say

Xuân là xuân của hôm nay

Ta là người của những ngày đang qua

Không còn trẻ cũng chưa già

Vẫn loay hoay giữa ngã ba cuộc đời

Lui về thưa vắng... về thôi!

Biết là nẻo cũ vẫn ngời sắc xuân

Mốt mai trả hết nợ nần

Còn câu giã biệt ...người cầm thay ta.