Giao mùa 2

Giao mùa 2
những đợt gió giao mùa se sắt lạnh vẫn gầm gừ tranh thổi khóm Đào, Mai hóng Xuân xòe nở vội cánh non tơ e thẹn hé môi cười trắng muốt mây lừng lững chảy về xuôi én đưa thoi rợp khoảng trời biêng biếc


(Ảnh: Xuan Nguyen)


GIAO MÙA 2

(Nguyễn Ngọc Thạch)

 

 

những đợt gió giao mùa

se sắt lạnh vẫn gầm gừ tranh thổi

khóm Đào, Mai hóng Xuân xòe nở vội

cánh non tơ e thẹn hé môi cười

 

trắng muốt mây lừng lững chảy về xuôi

én đưa thoi rợp khoảng trời biêng biếc

Xuân ẩn hiện trên vành môi da diết

tóc nồng nàn ngào ngạt tỏa hương yêu !

 

ở trong em còn lại được bao nhiêu..?

vọng ký ức những mùa Xuân rất cũ

có còn nhớ nơi con tim trú ngụ

của Xuân xưa khi mới độ trăng tròn !

 

lời yêu thương muôn kiếp vẫn còn son

Xuân vẫn thế mãi vẫn còn bé bỏng

anh bẻ lái quay tình về giấc mộng

nơi nụ hôn em vụng dại đón giao mùa...!

 

ngocthachnguyen 01/02/2024