Gió hè

Gió hè
Cơn gió nào chợt đến Rồi lại thoáng bay đi Mái tóc tre xanh óng Rung rinh vẫy hè về Hương gió đồng dài rộng Trong nắng dịu dàng bay Ngọn gió đồng thơm ngát Hứa hẹn những tháng ngày

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)



GIÓ HÈ


Cơn gió nào chợt đến

Rồi lại thoáng bay đi

Mái tóc tre xanh óng

Rung rinh vẫy hè về


Hương gió đồng dài rộng

Trong nắng dịu dàng bay

Ngọn gió đồng thơm ngát

Hứa hẹn những tháng ngày


Hè đẹp lắm bạn ơi

Ngọn gió dài trải khắp

Cả không gian đầy ắp

Hương lúa tràn mênh mông


Trại hè năm 1988

Phạm Thị Minh Tơ

Xóm 5, xã Vũ Đoài, Vũ Thư