Giọt mồ hôi

Giọt mồ hôi
Nắng nhảy nhót trên đồng Bố em đang cuốc ruộng Bóng tròn trong vành nón Bố chưa về ăn cơm Cái nóng xoa trán bố Vo tròn giọt mồ hôi Ôi! Những giọt mồ hôi Lung linh như hạt ngọc

(Ảnh: Pixabay)



GIỌT MỒ HÔI


Nắng nhảy nhót trên đồng

Bố em đang cuốc ruộng

Bóng tròn trong vành nón

Bố chưa về ăn cơm


Cái nóng xoa trán bố

Vo tròn giọt mồ hôi

Ôi! Những giọt mồ hôi

Lung linh như hạt ngọc


Bà kể chuyện ngày xưa

“Viên ngọc thần” để ước

Đấy là giọt mồ hôi

Để ước gì cũng được


Lung linh trên trán bố

Bao nhiêu giọt mồ hôi

Em bỗng nhận ra rồi

Bố nhiều viên ngọc ước


Tháng 7- 1988

Aly Phượng, 9 tuổi

Trường TH Quang Trung, Thị xã Thái Bình