Gửi anh

Gửi anh
Em chẳng thể nào hiểu nổi mình đâu Anh của em cũng muôn đời ngơ ngác Lúc là em khi lại là người khác Lúc mơ mộng vô bờ khi thực dụng đớn đau


(Ảnh: Nhà thơ Vũ Mỹ Hạnh)



GỬI ANH

  (Vũ Mỹ Hạnh)


Em chẳng thể nào hiểu nổi mình đâu

Anh của em cũng muôn đời ngơ ngác

Lúc là em khi lại là người khác

Lúc mơ mộng vô bờ khi thực dụng đớn đau


Khi làm thơ, khi khóc tủi ngậm sầu

Ép lá cỏ ngu ngơ trong sổ

Lúc nấu cơm tính toán tiền đi chợ

Bớt tiền hành, tiền áo để mua hoa


Xa lắc rồi những năm tháng ngày xưa

Em tàn héo trôi trong chiều tím lạnh

Khi mỏi mệt như chim chiều sả cảnh

Lại gục vai anh bé bỏng dại khờ

     
1994

—--

*Đăng lần đầu tại Tạp chí Văn học Tuổi trẻ số 16, in lại trong Tuyển tập 10 năm Tạp chí Văn học Tuổi trẻ