Gửi lại

Gửi lại
Xin gửi lại nơi này những tháng năm qua Với tất cả sự bắt đầu và tiếp nối Bao buồn vui, yêu thương trông đợi Trăn trở, đam mê đều cháy hết mình.



GỬI LẠI….

(Tác giả: Phạm Minh Châu)

 

 

Xin gửi lại nơi này những tháng năm qua

Với tất cả sự bắt đầu và tiếp nối

Bao buồn vui, yêu thương trông đợi

Trăn trở, đam mê đều cháy hết mình.

 

Tôi đã đến nơi này từ thuở bình minh

Góp viên đá đầu tiên xây nên nền móng

Những thân cây đầu tiên vươn lên cùng ngọn sóng

Những phác thảo ban đầu cho công trình hôm nay.

 

Hai mươi lăm năm tuổi trẻ mê say

Cùng đồng đội viết tiếp dòng lịch sử

Những thất bại, thành công, tương lai, quá khứ

Viện Kỹ thuật Hải quân đã là một gia đình          .

 

Xin gửi lại nơi đây bề bộn những tâm tình

Những phương trình trong óc Người Suy Tưởng

Những con tàu và bến bờ mơ ước

Đang hiện rõ hình hài trong tháng năm qua.

 

Xin gửi lại nơi này những khát vọng khơi xa

Đồng đội ơi, cuộc hành trình không mỏi

Đường sáng tạo dẫn bước chân muôn lối

Thì nơi đây, ta mãi nhớ về ….

 

Nơi bắt đầu của Khúc Đam Mê….!!!

 

2016

P.M.C.
----
* Bài thơ này tác giả viết tặng chồng nhân
ngày Anh rời quân ngũ: 01-9-2016 – Viện Kỹ thuật Hải quân sau 25 năm gắn bó