Gửi lại ước mơ

Gửi lại ước mơ
Nghĩa trang liệt sĩ Chiều thu Tĩnh lặng Nao lòng Những mộ bia Nơi các anh nằm Yên nghỉ… Gió và nắng nói gì thủ thỉ Kể tôi nghe Cuộc đời Của các anh Nơi đây Những nấm mồ Những khoảng trời tuổi xanh Những ước mơ ngọt lành Những tình yêu chớm nở



GỬI LẠI ƯỚC MƠ

(Biên Linh)



Nghĩa trang liệt sĩ

Chiều thu

Tĩnh lặng

      Nao lòng


Những mộ bia

Nơi các anh nằm

Yên nghỉ…

Gió và nắng nói gì thủ thỉ

Kể tôi nghe

Cuộc đời

Của các anh

Nơi đây

Những nấm mồ

Những khoảng trời tuổi xanh

Những ước mơ ngọt lành

Những tình yêu chớm nở

Những ước mơ non như chùm quả

Những khát khao

Mãi mãi tuổi hai mươi


Ước mơ các anh gửi vào bầu trời

Gửi vào đất mẹ

Gửi vào lòng Tổ quốc yêu thương thắm đỏ

Cho đất này thành quả chín dâng hương

Cho ước mơ triệu triệu niềm thương

Chắp cánh bay lên

Giữa cuộc đời

Bát ngát


Chiều thu này

Gió kể với tôi

Bài hát

Bài ca “muôn thuở không quên”...