Hà Nội, Tháng Ba

Hà Nội, Tháng Ba
Tháng Ba Sương mờ giăng Phố trầm ngâm trong tách trà chiều Tán hoa Sưa ven đường Hoàng Diệu Thoảng mùi hương Nàng Bân về thay áo mới rồi đi Bỏ lại phố điệu buồn thơ thẩn quá

(Ảnh: Đặng Văn Tôn)


HÀ NỘI, THÁNG BA

(Nguyên Hạnh)


Tháng Ba

Sương mờ giăng 

Phố trầm ngâm trong tách trà chiều 

Tán hoa Sưa ven đường Hoàng Diệu 

Thoảng mùi hương

Nàng Bân về thay áo mới rồi đi 

Bỏ lại phố điệu buồn thơ thẩn quá 

Cái lạnh ngắt then cài cửa đóng 

Phố lặng thinh những tiếng thở dài

Mặt người loang trắng khẩu trang 

Chỉ đôi mắt là nhìn nhau nghẹn đắng ! 

Tháng Ba đấy 

Hà Nội buồn chống chếnh 

Hồng Hà nổi sóng 

Giọt phù sa gánh đa mang tiền kiếp 

Trả nợ dòng sông bên lở bên bồi 

Tôi đã ngồi như thế rất lâu 

Thấy khó nạn giúp mình tiêu nghiệp 

Thấy vần thơ hoá đá 

Phơi nỗi sầu phiêu diêu 


Hà Nội, tháng 3/2022