Hạnh phúc

Hạnh phúc
Hạnh phúc có từ tiếng khóc Khi con chào đời hôm nay … Hạnh phúc có từ nước mắt Cơn đau sinh nở vỡ òa … Xin Chào Con - Thiên Thần Nhỏ Chúa ban tặng cho Mẹ Cha… Cảm ơn Con - nụ chồi biếc Trời Phật ban cho Ông Bà…

(Ảnh: Lam Châu)



HẠNH PHÚC 

(Phạm Minh Châu)


Hạnh phúc có từ tiếng khóc

Khi con chào đời hôm nay …

Hạnh phúc có từ nước mắt

Cơn đau sinh nở vỡ òa …


Xin Chào Con - Thiên Thần Nhỏ

Chúa ban tặng cho Mẹ Cha…

Cảm ơn Con - nụ chồi biếc

Trời Phật ban cho Ông Bà…


Chín tháng mười ngày mong mỏi

Lo lắng thấp thỏm vơi đầy ....

Một ngày mùa Đông bừng nắng

Hạt mầm tách vỏ thơ ngây....


Cảm ơn cuộc đời dài rộng

Nâng niu Con bao vòng tay …

Để hôm nay vui trọn vẹn

Cả đất trời nồng men  say…


Tròn tháng Con ngày hôm nay 

Cụ, Ông, Bà, Cô, Dì, Chú

Quê xa vẫn về đông đủ

Thỏa nguyện mơ ước bao ngày…


Rau, gạo, thịt, cá,trứng thơm 

Quà quê còn nguyên mùi nắng

Cả họ yêu thương gửi gắm

Bao lời nguyện cầu cho Con…


Bữa ăn giấc ngủ no tròn

Mẹ , Bà nâng niu cẩn trọng…

Tiếng u ơ khi Con "hóng"

Mang niềm vui cho cả nhà..


Nụ cười "Mụ dạy" nở hoa

Trái tim Mẹ Cha muốn hát

Trở gió Con ho, khó thở

Thắt ruột cả nhà âu lo…


Bây giờ chuyện nhỏ, chuyện to

Đều xoay quanh “thằng Cu Tí "

Từ cái "mụn kê" bé tí

Cả chuyện "bí ị" 3 ngày…


Hôm nay cái "bỉm"...dư này

Ngày mai cái khăn thế nọ

Bông hoa vàng, bạn gà đỏ

Cả nhà như hoá trẻ thơ…


Ba tháng mười ngày non tơ

Chim Non ra ràng cứng cáp

Con về quê hương bản quán

Thắp hương kính lễ Tổ Tiên…


Cụ Nội chạm tuổi bách niên

Mừng vui mắt cười rạng rỡ

Hồng phúc gia đình nảy nở

Cây Đức kết trái vườn Xuân


Năm tháng rộng dài bước chân

Đón Con - mầm cây bé nhỏ....

Xin cho mát lành ngọn gió

Xin cho xanh ngát vòm cây 


Để Con lớn khôn từng ngày

Trong thiện lành và thân ái !!!