Hạnh phúc?

Hạnh phúc?
Em bảo tôi thành phố như địa ngục Mặt trời chiều hun sắt thép bê tông Em bỏ đi từ cây cầu cánh cổng Thiên đường xanh giờ thỏa sức vẫy vùng. Tôi loay hoay giữa thật đời - ký ức


(Ảnh: Lam Châu)


HẠNH PHÚC?

(Bùi Đại Dũng)


Em bảo tôi thành phố như địa ngục

Mặt trời chiều hun sắt thép bê tông

Em bỏ đi từ cây cầu cánh cổng

Thiên đường xanh giờ thỏa sức vẫy vùng.


Tôi loay hoay giữa thật đời - ký ức

Trăn trở tối ngày sự sống nơi đây

Cũng có thể chốn ấy nuôi thân xác

Lại hãm giam ta trong xú uế bùn lầy.


Khó nói được thế nào là hạnh phúc

Chuột bạch cả ngày quay bánh xe đu

Chim ưng vút bay khi cuồng phong đến

Kiếp bầy đàn thôi thúc cuộc viễn du.


Nỗi nhớ lắng như hẹn hò tiền kiếp

Đêm rồi ngày biền biệt rọi tâm ta

Như nguồn sông hướng Tây trăng chiếu

Bóng ảo nơi này còn cái thực rất xa.


12/11/24