Hẹn
- Thứ ba - 06/10/2026 16:32
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Pixaabay)
HẸN
(Nguyễn Đức Hạnh)
Lời hẹn mỏng như tiếng mưa
Vừa cầm đã vỡ, vừa mơ đã tàn
Gặp khi lỡ nhịp cung đàn
Tiếng sênh tiếng phách ngỡ ngàng… mà rơi
Hẹn sông, sông cạn mất rồi
Hẹn mưa, mưa cứ trắng trời mà bay
Hẹn đàn, đàn lại đứt dây
Hẹn thơ, thơ khóc mấy ngày chưa thôi
Hẹn người trên sóng nổi trôi
Lấy bao nhiêu gió buộc lời đắng cay
Ai về nhắn Huế đêm nay
Cho tôi hẹn với cao dày núi sông
Cho tôi tát cạn ngượng ngùng
Mò khát vọng giữa dòng sông kiếp người.
Huế, 2004