Hoa anh đào

Hoa anh đào
Ta thỏa mơ giấc mơ Osaka Hoa anh đào giữa tháng ba nở rộ Nụ mơ hồ như ngậm tháng năm xa Ta ngắm trời hoa, hoa nép vào hoa Cánh bướm mùa xuân anh đào lả tả

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)



HOA ANH ĐÀO

(Nguyễn Quốc Văn)


Ta thỏa mơ giấc mơ Osaka

Hoa anh đào giữa tháng ba nở rộ

Nụ mơ hồ như ngậm tháng năm xa


Ta ngắm trời hoa, hoa nép vào hoa

Cánh bướm mùa xuân anh đào lả tả

Hoa bay bay nhè nhẹ níu bờ vai


Ta thầm nhắc sớm mai sương Phú Sĩ

Con đường hoa rắc sắc trắng mây bay

Tuyết bỗng ấm nhấc bàn chân người bước 


Cây đào chúa Jindai* đêm trước

Nhắc ngàn hoa bung lụa phút giao mùa

Cả nước Nhật kimono khoe sắc


Ta gặp tiên bên rặng hoa níu mắt 

Nàng geisha khoan nhặt dạo khúc đàn

Quên gió núi đang tan thành nốt nhạc


Ta mê ngắm trong màn mưa lất phất

Những samurai trầm mặc hiên ngang

Chậm rãi nhặt từng cánh hoa trên đất


Ta muốn hôn từng chùm hoa mới gặp 

Má anh đào phơn phớt dưới trời xanh

Mong manh quá sắc hương con gái Nhật


Ta chợt ngộ người kính Thần, trọng Phật

Chân thật, bao dung trong sắc từ bi

Chính là đóa hoa anh đào đẹp nhất... 


----------

(*) Cây anh đào Yamantaka Jindai Zakura (2.000 tuổi) ở Yamanashi, Nhật Bản. Cây cao khoảng 14 m, tán tỏa rộng đến 27 m, thuộc giống hoa Edohigan mọc nhiều ở vùng Edo xưa, nay là vùng Kanto. Tương truyền, khi cây anh đào chúa này nở hoa, các cây anh đào khác trên khắp nước Nhật mới nở hoa theo.