Hoa gạo - pháo hoa…

Hoa gạo - pháo hoa…
Thời gian như dây cháy chậm Tàn tháng năm lả tả lọt kẽ tay Cuối sợi dây, tiếng nổ buồn tụ thành hình khối Nằm lặng im. Hoa mua tím rất gầy


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)



HOA GẠO - PHÁO HOA

(Nguyễn Đức Hạnh)

 

Thời gian như dây cháy chậm 

Tàn tháng năm lả tả lọt kẽ tay 

Cuối sợi dây, tiếng nổ buồn tụ thành hình khối 

Nằm lặng im. Hoa mua tím rất gầy 

 

Sợi dây của tôi vẫn đang cháy 

Đến tháng ba lửa trốn lên cây 

“ Cái màu đỏ..” khi tàn thì buồn vậy 

Nói điều chi trên đất dưới gót giầy?

 

Quên sinh nhật chẳng biết may hay rủi 

Chỉ hoa gạo hay nhắc nhớ một ngày

Tôi cầm lửa tìm em đêm giáng sinh ngàn nến cháy

Hai ấm nồng chụm lại giữa bàn tay 

 

Số phận lửa càng cháy càng mau tắt 

Em như là pháo hoa đợi từ lâu 

Trời mây - sân khấu đời lạnh lắm 

Chợt hoa đăng khoảnh khắc sáng trăm màu .