Hoa tầm xuân
- Thứ năm - 06/03/2025 08:45
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
SỰ TÍCH HOA TẦM XUÂN
Hai anh em nhà nọ
Mồ côi cả mẹ cha
Anh trai và em gái
Sống yêu thương chan hòa.
Có ngày đi nhặt củi
Có ngày đi ăn xin
Khi vào rừng hái nấm
Mà đùm bọc anh em.
Đứa em gái thật tuyệt
Nói, nghe được tiếng chim
Cùng chuyện trò ca hát
Sáng sớm đến tối đêm.
Em gái hát hay lắm
Quỷ ác độc còn ưng
Giả làm bà tốt bụng
Rồi bắt em vào rừng.
Em đâu chim muông đó
Bên nhau như bóng hình
Quỷ bắt em gái hát
Lắc đầu em khỉnh khinh.
Thấy em gái không hát
Chim muông cũng lặng câm
Quỷ ác càng tức giận
Nó quát chửi ầm ầm.
Lũ chim và bé gái
Bị quỷ nhốt vào lồng
Treo lên cành cây trám
Nào xem nào, hát không.
Trên cành cây cao ấy
Nghĩ cách cứu đàn chim
Dùng hai bàn tay nhỏ
Bẻ nan lồng. Cố lên.
Cố gắng của em gái
Chim đã được sổ lồng
Nhưng những ngón tay nhỏ
Thì rỏ máu ròng ròng.
Và một điều kỳ lạ
Nan lồng thấm máu hồng
Cứ dài ra dài mãi
Dài chấm đất. Lạ không?
Trên những thân nan ấy
Nhiều gai nhọn mọc ra
Kẽ gai nảy lộc biếc
Lá xanh non mượt mà.
Anh trai về đến cửa
Không thấy em gái đâu
Đàn chim cũng không thấy
Anh ôm mặt ôm đầu.
Vội đi tìm em gái
Miệng gọi Xuân ơi Xuân
Nhưng càng tìm càng mất
Tiếng gọi Xuân nhỏ dần.
Vượt qua mấy ngọn suối
Băng qua mấy cánh đồng
Người anh cứ đi mãi
Rồi nằm gục bên sông.
Thiếp đi rồi lại tỉnh
Tỉnh rồi lại mê man
Khi tìm được em gái
Đã hóa cây trên ngàn.
Và thế là từ đó
Có cây hoa Tầm Xuân
Những cánh hồng tươi đẹp
Cùng ong bướm quây quần.
TỐNG TRUNG