Hoa vườn nhật nguyệt

Hoa vườn nhật nguyệt
những giọt mặn vỡ xuống đám mây buồn bã chiều qua hóa cơn mưa đêm hơi nước tràn qua giấc mơ bao nhiêu ngày tháng như cuốn vở ướt giữa trời ngâu câu chữ chấp chới khoác vai nhau


(Ảnh: Kim Hoa)

HOA VƯỜN NHẬT NGUYỆT 

(Trần Kim Hoa)


những giọt mặn vỡ xuống

đám mây buồn bã chiều qua hóa cơn mưa đêm 

hơi nước tràn qua giấc mơ

bao nhiêu ngày tháng như cuốn vở ướt

giữa trời ngâu câu chữ chấp chới khoác vai nhau


thời gian hóa ra chỉ như ngày hôm qua

ngày ta thấy mặt trời lần đầu tiên trên vai mẹ

ngày cha áo lính ba lô sừng sững trở về

ngày ngọn gió buộc mình thành đôi lứa

chi chít dệt từng sợi chỉ màu cầu phúc

sợi thắm, sợi phai, đứt nối mỏi mòn

ngày những đứa con vừa vỡ giọng ồn ã mở tung cánh cửa ban mai

ngày ta bước đi nghe tiếng cửa sau lưng từ từ khép lại… 


bất chợt chỉ là cơn mưa đêm đáp xuống

vách đá đám mây chiều giăng tơ 

tất cả đến rồi đi, chẳng có gì mãi mãi 

ai đó nhắc hãy ghi nhớ những ngày từng là ngày đẹp nhất

vườn nhật nguyệt không nở hoa trong mơ

2018