Hồi sinh
- Thứ năm - 15/10/2026 10:44
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Đào Thanh Bình)
HỒI SINH
(Thanh Bình)
Tôi một mình bước vào nơi cửa tử
Lại chẳng thể tự mình bước trở ra
Trong mơ màng, dáng áo trắng mờ xa
Đổ bóng xuống, cả một vùng im ắng
Tôi cứ thế, tự đi vào đêm trắng
Nhẹ buông lơi, tay thõng, mắt chơi vơi
Mặc cáng chạy, máy tim rung, bầm dập
Mặc khóc cười, ầm ập khắp quanh tôi
Tuổi đôi mươi, đã đành, lặng thế thôi
Tôi buông, trả, giữa bao người
Giành giật tôi, như tôi là tất cả
Dù thực lòng, họ chẳng… họ hàng chi
Và thế rồi, tôi lại bước trở ra
Kịp sống thêm, hai lần đôi mươi nữa
Vây quanh tôi, bao người thân hối hả
Bước chân mềm, xanh, trắng phía xa xa
Phép lạ hồi sinh, cửa tử bước ra
Cứ tiếp nối, mỗi ngày đêm như thể
Ở nơi đây, chẳng có gì đáng kể
Ngoài Sinh Mệnh Người và một đam mê…