Huế xưa

Huế xưa
Âm thầm liễu rủ sông Hương đò xưa mỏng mảnh trôi sương đêm dài Tràng Tiền vang nhịp phách ai nghe rời rã cả đời trai giang hồ Vàng son xây dựng cơ đồ


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)


HUẾ XƯA

(Bùi Lan Anh)


Huế xưa 

(kỷ niệm như rêu

Em níu vào trượt ngã )


Âm thầm liễu rủ sông Hương

đò xưa mỏng mảnh trôi sương đêm dài  

Tràng Tiền vang nhịp phách ai 

nghe rời rã cả đời trai giang hồ 

Vàng son xây dựng cơ đồ 

Chỉ còn đây những lăng mồ ngàn năm 


Đêm nay vương chút hương thầm 

để chàng say chén tửu cầm tha hương...

13/1/2013