Hương cau

Hương cau
Ánh trăng sáng cả sân nhà Trước vườn mấy bác cau già vuốt râu Không gian thoang thoảng hương cau Long lanh những hạt nhuộm màu ánh trăng Tay nâng những nụ cau thơm


(Ảnh: St)


HƯƠNG CAU


Ánh trăng sáng cả sân nhà

Trước vườn mấy bác cau già vuốt râu

Không gian thoang thoảng hương cau

Long lanh những hạt nhuộm màu ánh trăng

Tay nâng những nụ cau thơm

Trắng như hạt nếp đọng trên tay bà

Mai kia thành quả cau già

Miếng trầu lại đỏ môi bà, bà ăn

Ôi từ những nụ cau non

Đất đai đã hóa hương thơm cho bà


Trần Thị Hồng Xuân, 14 tuổi

Thái Bình