Hương vàng hoa cải

Hương vàng hoa cải
Hẹn nhau đua nở Xuân sang một riêng hoa cải trổ vàng vào Đông Phù sa trầm tích bãi sông nhận mình lấm láp nghiêng đồng hoa thôi


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

HƯƠNG VÀNG HOA CẢI 

(Nguyễn Đình Bầu)

 

Hẹn nhau đua nở Xuân sang

một riêng hoa cải trổ vàng vào Đông

Phù sa trầm tích bãi sông

nhận mình lấm láp nghiêng đồng hoa thôi,

 

Thẹn thùng ngọn nghển lên trời

nhường ngồng mơn mởn nghỉ ngơi vại sành

Thơm chua ngấu muối cải xanh

kẽ răng nước miếng lan thành gặp nhau ,

 

Chiền chiện vạch lá tìm sâu

chạm hoa ríu rít thơm đầu đến đuôi

Mãn Ngâu ong mật kiếm mồi 

chớm Đông vạt cải bãi bồi vàng au 

 

Lúa ngoan tích sữa cúi đầu

cải khôn gom nắng thơm nhau hanh vàng ,

Tầm tay ơi ngắn tấc gang

muốn vươn xa mãi ôm choàng mùi hoa !

 

Thu mãn Nhâm dần

NĐB