Không đề

Không đề
một chiều xuân mây trôi nắng phai mưa bay bay… lang thang những phố quen thuở nào tay trong tay dịu dàng đắm say… Ai hay chăng kỷ niệm đầy tan theo mây theo gió, còn đây những giọt sương long lanh Không tan, rơi trên hoa cỏ

(Ảnh: Pixabay)



KHÔNG ĐỀ

(Hồng Ngọc)


một chiều xuân 

mây trôi nắng phai

 mưa bay bay…

 

lang thang những phố quen 

 thuở nào tay trong tay 

dịu dàng đắm say…


 Ai hay chăng kỷ niệm đầy 

tan theo mây theo gió, 

còn đây những giọt sương long lanh 

Không tan, rơi trên hoa cỏ


Ký ức như đoàn tàu xé gió

loang loáng trôi


Tóc đen đã bạc rồi

Chỉ nước mắt

 bây giờ vẫn mặn…


2014