Không ngọt ngào được đâu

Không ngọt ngào được đâu
Không ngọt ngào được đâu Ngọn gió dù mới dậy Hoa về như mở hội Mây trôi từ cây ra Câu nói thì như hoa Cái nhìn thì như nắng

(Ảnh: Kim Anh)


KHÔNG NGỌT NGÀO ĐƯỢC ĐÂU

(Kim Chuông)


Không ngọt ngào được đâu

Ngọn gió dù mới dậy

Hoa về như mở hội

Mây trôi từ cây ra

 

Câu nói thì như hoa

Cái nhìn thì như nắng 

Tiếng lòng nhau như sóng

Nằm thương bờ nước lên

 

Trời hồng như cao thêm

Đất vào mùa chín mẩy

Tim mình trong tim ấy

Không ngọt ngào đâu em 


Tia nắng từ đất lên

Giữa nghìn cơn xác gió

Mảnh trăng về đầu ngõ

Qua lận lội hao gầy 
Kẻ chung nắm bàn tay

Lại lọc lừa dấu mặt

Em vào mùa nắng đẹp

Lại lầm lỡ lạc đường

Quả thơm thì để rụng

Chát chua cầm mà thương 

 

Không ngọt ngào đâu em

Sự thật dù đẹp nhất 

Cái vỏ vừa lột xác

Tươi non… nhìn mầm tơ