Ký ức

Ký ức
Gió mất ngủ không… khi trườn qua hàng nhãn Sân kí túc lập lòe những ánh đèn quán nước đêm đêm Tiếng ghi ta bập bùng của những gã sinh viên Đói ăn thèm ngủ…


(Ảnh: Pixabay)


KÝ ỨC

(Nhân trở lại KTX Mễ Trì)

 

Gió mất ngủ không… khi trườn qua hàng nhãn

Sân kí túc lập lòe những ánh đèn quán nước đêm đêm

Tiếng ghi ta bập bùng của những gã sinh viên

Đói ăn thèm ngủ…

Gió có mất ngủ không ?

Trăng có mất ngủ không… khi đậu trên tán bằng lăng

Lá bằng lăng bàng bạc sáng

những cô sinh viên làm thơ trong thanh lặng

Tình yêu đầu trong veo …

Trăng có mất ngủ không?

hôm nay có mất ngủ không… 

Khi ký ức dịu dàng trở lại

Ký ức thanh tân

Ký ức dỗi hờn xa ngái

bị vùi trong thời gian

trong dòng đời miết mải

Hôm nay có mất ngủ không ?

Tác giả: Bùi Lan Anh