Ký ức tuổi thơ tôi: Trưa

Ký ức tuổi thơ tôi: Trưa
Nắng Hè oi ả Vàng xuống sân nhà Ngọn gió hiu hắt Thoảng rồi lại qua Một chú chim Ri Trên cành lích chích Chim như quả chuyền Ai tung tinh nghịch ?

(Ảnh: Pixabay)



TRƯA 

(Kim Nguyệt Hằng)


Nắng Hè oi ả

Vàng xuống sân nhà

Ngọn gió hiu hắt

Thoảng rồi lại qua


Một chú chim Ri

Trên cành lích chích

Chim như quả chuyền 

Ai tung tinh nghịch ?


Trong nhà bé ngủ

Chìm trong giấc say

Mẹ nằm quạt gió

Trưa mềm trên tay 
 

Kim Nguyệt Hằng (10 tuổi)