Lại Noel
- Thứ tư - 24/12/2025 07:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Pixabay)
LẠI NOEL
(Ngọc Thạch)
Lại Noel
anh nhớ em… như nhớ cõi mông lung
đêm trắng xóa nửa giấc mơ huyền thoại
yêu thương đến… rồi ra đi mãi mãi
có lẽ em ghét mùa Đông hoang dại
nên bỏ đi khi thoang thoảng Xuân về
em nào biết khi gió Xuân vời vợi
là lúc anh câm nín ngọn bấc tàn
Noel vui vì nỗi nhớ mênh mang
cứ cuộn xoáy trong anh như bão tố
Noel buồn quay quần bên bên bếp lửa
chỉ mình anh hong nỗi nhớ đen ngòm…
một lần thôi khi vừa rụng hoàng hôn
anh rạng rỡ lau chùi trang quá khứ
yêu đã cũ và tình xưa đã cũ
Noel xưa đã nhòe bóng con đường….
ngocthach nguyen 20/12/2025