Làm thơ

Làm thơ
Con Tươi tập làm thơ Mà vẫn còn bí mật Ngồi trong góc học tập Viết những vần hay hay Cây bàng già, như say Lá đỏ mùa đông lạnh Trăng, quầng như đeo kính Nhìn gì trong cành tre


(Ảnh: Pixabay)


LÀM THƠ


Con Tươi tập làm thơ

Mà vẫn còn bí mật

Ngồi trong góc học tập

Viết những vần hay hay


Cây bàng già, như say

Lá đỏ mùa đông lạnh

Trăng, quầng như đeo kính

Nhìn gì trong cành tre


Hỏi Tươi ước điều gì

-Tươi thích thành cô Tấm

Được Bụt ông chiều chuộng

Và cho chiếc lọ thần


Những câu thơ không vần

Nhật ký thời tuổi nhỏ 

Thương mẹ và thương bố

Chăm rau với quét nhà


Thơ viết tặng ông bà

Với bữa cơm vừa nghẹn

Ôi những dòng mực tím

Chảy dưới ánh đèn dầu


Tươi đã làm thơ đâu

Mà bố khen được đấy

Biết Tươi ngoan như vậy

Làm thơ nào chả hay


Trần Thị Xuân Tươi, 13 tuổi

Tiến Dũng, Hưng Hà, Thái Bình