Lời cảm ơn

Lời cảm ơn
Chiều đông! Vài chiếc lá đa rớt nhẹ trong gió chiều hiu hắt! Một cánh buồm nâu nhẹ lướt trên sông! Chiều Đông miền Bắc bầu trời u ám! Một người lữ khách đi dọc triền đê!

(Ảnh: Hồng Oanh)


Chiều đông! Vài chiếc lá đa rớt nhẹ trong gió chiều hiu hắt! Một cánh buồm nâu nhẹ lướt trên sông! Chiều Đông miền Bắc bầu trời u ám! Một người lữ khách đi dọc triền đê! Một vạt cỏ xanh rì! Một bụi vòi voi tím ngắt! Xa quê mấy chục năm rồi, nhiều năm gắn bó với ô tô, nhà tầng, với chốn phồn hoa nơi phố thị giờ gặp lại  vài nhành vòi voi tím bỗng  thấy nao lòng! Hoá ra có những điều tưởng chừng đơn giản, tưởng rất bình dị mà lại mang nhiều cảm xúc! Cảm ơn chùm hoa dại mùa Đông!

 

LỜI CẢM ƠN 

 

Cảm ơn một chùm hoa dại 

Đưa ta về lại mùa Đông

Cảm ơn một chiều gió lộng

Đem thuyền về lại bến sông

 

Cảm ơn mùa Đông mênh mông

Đưa ta về dòng sông rộng

Cảm ơn người mang mơ mộng

Để ta trưởng thành bay xa

 

Cảm ơn vài cánh lá đa

Ngày xưa ta thường đốt lửa

Chắp thêm ước mơ một thủa

Đưa ta về chốn thị thành

 

Xa quê ngày tóc còn xanh

Ta về tóc thay màu mới

Chiều nay vô tình ta gọi

Ơ kìa, một nhánh vòi voi!