Lời dặn con

Lời dặn con
Mai con đến chốn phương trời xứ lạ.. Xa gia đình và xa cả quê hương Con hãy mang bao tình cảm yêu thương Theo con suốt những chặng đường con nhé...! Trong tim ba con mãi còn thơ trẻ


(Ảnh: Bích Nga)


LỜI DẶN CON

(Nguyễn Ngọc Thạch)

 

Mai con đến chốn phương trời xứ lạ..

Xa gia đình và xa cả quê hương

Con hãy mang bao tình cảm yêu thương

Theo con suốt những chặng đường con nhé...!

 

Trong tim ba con mãi còn thơ trẻ

Cứ mãi là một thằng bé thơ ngây

Vẫn luôn như thiên thần nhỏ trên tay...

Ba ôm ấp trong những ngày thơ dại!

 

Rồi chờ đợi sau bao ngày khắc khoải

Con lớn lên rồi có phải không con...?

Giữa dòng  đời là tính cảm keo sơn

Là nghĩa khí khi ta còn sự sống...!

 

Con hãy vui nơi xứ người gió lộng

Và trải mình cùng giấc mộng quê hương.

Hãy nhớ hoài bao kỷ niệm thân thương,

Theo con suốt  những chặng đường.... con nhé..!

 

NTN ngày 06/04/2017

(Kỷ niệm tiễn con trai lên đường du học)