Lời hẹn cỏ may

Lời hẹn cỏ may
Tình đầu ai chẳng vậy mấy người dám tự khoe vạt cỏ may triền đê hoa biết thừa, giấu kín, Tấm thảm thô bịn rịn trải vạt hoa cỏ may

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


LỜI HẸN CỎ MAY 

(Nguyễn Đình Bầu)

 

Tình đầu ai chẳng vậy 

mấy người dám tự khoe 

vạt cỏ may triền đê 

hoa biết thừa, giấu kín, 

 

Tấm thảm thô bịn rịn 

trải vạt hoa cỏ may 

găm hổn hển chiều nay 

đôi sinh viên truy sách  

 

Tâm hồn hoa trinh bạch 

bí mật mấy nói ra 

thảm mềm làm quan tòa  

che mắt sao được cỏ  

 

Dối lòng ngầm sóng gió 

cỏ may giải phẫu tâm 

huyết quản đỏ thì thầm 

giật mình chập đồng điệu, 

 

Một nỗi buồn vợi diệu 

hai liễu yếu cỏ may 

mặt trời Đông khuất mây 

lạnh tái tê mười ngón 

 

Tay xòe yêu vụng trộm 

rụt rè gặp cỏ may 

gần nhau trong tầm tay 

ngượng ngùng hai không nói 

 

Học trình còn vời vợi 

thảm bám dày hoa may 

găm tiếng thầm đắm say 

đánh vần theo mầu cỏ, 

 

Chia tay ngày mãn khóa 

em trao tấm thảm dày 

hẹn gỡ hết hoa may 

mới được ngày chạm ngõ!