Mạn và Mãn

Mạn và Mãn
Chuyện cổ tích này anh chỉ kể em nghe Ngày xửa ngày xưa xa lắm rồi em ạ Các cụ già kể cho anh như thế Có hai người yêu mà chẳng thể gần nhau. Vùng kia có chàng trai tài giỏi đàn hay


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)

MẠN và MÃN
(Bùi Đại Dũng)


Mạn kia chẳng khác mạn thuyền

Ranh ngoài giới cuối ảo huyền cái ta.

Nổi nênh nương tựa thôi mà

Mép bên cõi nước thiên hà thẳm sâu.

Dẹp ngã mạn ta đi đâu

Phải chăng lại rớt dưới cầu Thước Ô

Cứ chèo sóng dập gió xô

Mạn thì cứ bám chắc vô cõi lành?

Chẳng bờ mạn chẳng thuyền mành

Nếu ta là cả dòng xanh lẫn bờ.


BĐD, Jun 15 2026