Mẹ

Mẹ
Tháng ba mùa hoa gạo .Rụng đỏ trước sân nhà Dáng mẹ gầy tất tả Trên những nẻo đường xa... Tấm lưng còng vất vả


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)


MẸ


Tháng ba mùa hoa gạo

Rụng đỏ trước sân nhà

Dáng mẹ gầy tất tả

Trên những nẻo đường xa...


Tấm lưng còng vất vả

Mẹ gánh nặng cuộc đời

Nuôi các con khôn lớn

Bằng nước mắt mồ hôi.


Trong lời ru của mẹ

Có tình thương bao la

Có cánh cò bay ra

Chao nghiêng trên đồng lúa.


Có những ngày mưa gió

Trong ánh mắt mẹ nhìn

Từ sâu thẳm trái tim

Thầm thì con khẽ gọi

Ôi hai tiếng: "Mẹ yêu!"


BÙI HƯƠNG THU

(HS trường Lê Quý Đôn — Thị xã)