Mẹ yêu!
- Thứ hai - 12/05/2025 08:56
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Kim Anh)
MẸ YÊU!
(Ngọc Thạch)
Hôm nay ngày của Mẹ yêu!
Con xin dâng Mẹ bao điều tạ ơn.
Gió mưa lòng Mẹ chẳng sờn,
Chịu bao gian khổ nuôi con nên người!
Vì con Mẹ khổ một đời...
Nhỏ lo cơm áo - lớn rồi vẫn lo!
Lo con được bữa cơm no,
Mẹ nhiều vất vả thân cò xác xơ...
Nắng hè rát bỏng ban trưa,
Mẹ ru giấc ngủ con thơ say nồng!
Thương con với cả tấm lòng,
Tình Mẹ như nước chẳng mong đáp đền.
Bao nhiêu ký ức Mẹ hiền...
Da mồi - thân vạc - tóc tiên trắng ngần!
Thương con,thương cháu vô vàn,
Bao la tình Mẹ như ngàn ý thơ…
Tâm hồn chất phác, đơn sơ,
Mãi lo cho đến bao giờ Mẹ ơi?
Con nay đã lớn khôn rồi,
Đã bao đêm trắng con ngồi nhớ nhung.
Đêm đông mưa gió lạnh lùng,
Mẹ còn trăn trở lo cùng cháu con!
Nghĩa tình cao ngất núi non.
Dẫu con đã lớn Mẹ còn lo âu ,
Mẹ ơi! Cho đến bạc đầu.
Con xin ghi nhớ công lao của Người!
Theo con suốt cả cuộc đời.
Là hình bóng của nụ cười Mẹ yêu!!...
Ngày 10/05/2015