Mưa mùa hạ

Mưa mùa hạ
Mưa từ đâu về ào ào tưới nắng mưa xanh lá cây Mưa đầy mương nước Trên mặt sân bong bóng trắng bềnh bồng. Mưa! Mưa trượt từ trên mái ngói Xúm đuôi nhau nhảy xuống sân nhà

(Ảnh: Pixabay)



MƯA MÙA HẠ


Mưa từ đâu về ào ào tưới nắng
Mưa xanh lá cây
Mưa đầy mương nước
Trên mặt sân bong bóng trắng bềnh bồng.

Mưa!
Mưa trượt từ trên mái ngói
Xúm đuôi nhau nhảy xuống sân nhà
Mưa cười ở nơi máng nước hiên nhà
Mưa giăng giăng trên đồng lúa gần xa.

Lá lúa vươn dài la đà lướt thướt
Mây thì đen mà giọt mưa thì trắng
Có trong mưa cả hương đất trời
Có trong mưa niềm vui của một người.

Và lòng tôi xôn xao trong mưa mùa hạ.


Hè 1985

Nguyễn Thị Yến

Đông Tu, Hưng Hà, Thái Bình