Mùa xuân
- Thứ tư - 18/02/2026 19:40
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

MÙA XUÂN
(Nguyễn Linh Khiếu)
những chuyện buồn đến lúc mùa xuân
nỗi buồn dường như chỉ còn một nửa
ngồi cùng ai trong quán cũ
nâng chén lên hồ hởi đúng bài bản ẩm thực công phu
uống một chén hạt mầm rì rầm đội đất
uống hai chén cây xuân tưng bừng đâm chồi nảy lộc
uống ba chén gió xuân hổn hển đuổi nhau ngoài thềm
uống chén nữa muôn loài côn trùng náo nhiệt truyền giống
gặp nhau thấp thoáng xứ người
chẳng vì lẽ gì chỉ chút duyên gặp gỡ
bạn của ta không phải chỉ vì rượu
bạn của ta không phải chỉ biết nhắm ta
rượu không phải với ai cũng uống được
tốn nhiều rượu mới hiểu ra
cả một trời xuân lộng lẫy chảy ròng ròng như rượu mạnh
chảy ròng ròng chan chứa trên cơ thể đàn ông
hương rượu ngát
sắc rượu trong
thể rượu thanh
vị rượu nồng
nghe thấm thía nhân tình đầm đìa máu huyết
người tốt như rượu ngon bao giờ cũng hiếm
người tài như rượu mạnh bao giờ cũng khó dùng
những chuyện buồn đến lúc mùa xuân
nỗi buồn dường như chỉ còn một nửa
nâng chén xuân nghe hơi thở đất đai nồng nàn xứ sở.